Thứ Ba Tuần III Mùa Chay – LỄ TRỌNG LỄ TRUYỀN TIN – Ngày 25/03/2025

Lời Chúa: Lc 1,26-38

Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 

TÌM KIẾM SỰ HIỂU BIẾT TRONG ĐỨC TIN

“Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,29).

Kính thưa cộng đoàn, trình thuật Truyền Tin có thể được gói gọn trong tiếng “Xin Vâng” của Đức Maria; và chúng ta thường hiểu tiếng “Xin Vâng” là câu trả lời tức khắc của Mẹ khi nghe lời đề nghị của Thiên Chúa, qua trung gian của sứ thần Gabrien. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt lời “Xin Vâng” của Mẹ vào trong diễn tiến của trình thuật Tin Mừng, chúng ta sẽ nhận ra rằng, tiếng “Xin Vâng” của Mẹ là điểm tới của cả một cuộc trao đổi khá dài, và nhất là đầy biến động trong tâm hồn.

Maria là một thiếu nữ Israel, đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi Đavít. Maria như bao thiếu nữ khác khi đến tuổi trưởng thành, là có một gia đình. Nhưng chính lúc đó, sứ thần của Thiên Chúa đến loan tin và làm xáo trộn cuộc đời của Mẹ. Trước lời chào có phần lạ lùng của thiên thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, thánh sử Luca thuật lại rằng Mẹ Maria cảm thấy “rất bối rối”. Dẫu vậy, Mẹ đã không vội vàng chấp nhận như thể thiên thần đang nói đúng về mình, nhưng Mẹ cũng không xua tay khước từ như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Trái lại, Mẹ tự hỏi: “Lời chào như vậy có nghĩa là gì?”. Nhờ đó, Mẹ đã được sứ thần giải thích cặn kẽ về ý nghĩa của sứ mạng cao cả mà Mẹ sắp đón nhận. Khi hiểu được sứ mạng vừa cao cả, vừa lớn lao mà Thiên Chúa đang muốn trao phó cho mình trong chương trình cứu độ của Người, Mẹ Maria đã đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào?”; câu hỏi của Đức Maria không xuất phát từ sự hoài nghi, mà từ sự thắc mắc chân thành. Mẹ không phủ nhận điều sứ thần nói, nhưng muốn hiểu cách Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài. Khác với Dacaria, Đức Maria không hoài nghi quyền năng Thiên Chúa, Mẹ không yêu cầu một dấu chỉ để tin, mà đơn thuần tìm hiểu kế hoạch của Chúa. Sau khi nghe lời giải thích của sứ thần, Đức Maria đã thốt lên lời “Xin Vâng”. Lời thưa của Mẹ rất kiên quyết, Mẹ đã ý thức được cái giá phải trả, và Mẹ vẫn nói “Xin Vâng” không chút do dự. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Mẹ Maria không mua bảo hiểm… nhưng Mẹ lại mạo hiểm!” (Tông huấn Christus Vivit, 44). Mẹ sẵn sàng mạo hiểm, đặt cuộc đời mình vào tay Chúa, mà không có gì chắc chắn hơn ngoài việc biết rằng mình nhận một lời hứa, lời hứa từ Thiên Chúa.

Nhìn về cuộc đời mỗi người, có lẽ mỗi ngày cũng có rất nhiều “biến cố truyền tin” vẫn đang xảy đến với chúng ta. Nhưng thay vì vội vàng đồng thuận hay phản kháng, có khi nào chúng ta biết dừng lại ngẫm suy, và noi gương Mẹ Maria, mà tự hỏi: “Điều này có ý nghĩa gì đối với tôi?”. Chúng ta có can đảm thưa lời “xin vâng” như Mẹ Maria trong mọi biến cố, với lòng nhiệt huyết và luôn sẵn sàng với mọi thách thức của cuộc đời? Xin vâng chấp nhận những đau thương, những bất công, những trái ý, những thất bại trong cuộc sống… Xin vâng trong những khúc quanh quan trọng, xin vâng trong suốt cuộc đời, và xin vâng ý Chúa trong trọn hành trình dâng hiến.

Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết thưa “xin vâng” như Mẹ, biết tin tưởng vào kế hoạch của Chúa, dù đôi khi chúng con không hiểu hết mọi sự. Xin Mẹ đồng hành với chúng con trong hành trình đức tin, giúp chúng con luôn can đảm đối diện với thử thách, kiên trì tìm kiếm ý Chúa, và tin tưởng rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường. Amen.

 

Comments are closed.