Lời Chúa: Lc 6, 36 – 38
36 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. 37 Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.
38 Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!”
ĐỪNG XÉT ĐOÁN, HÃY RỘNG BAN
“Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.”. (Lc 6, 36)
Mùa Chay là khoảng thời gian để mỗi người nhìn lại chính mình, bỏ đi những điều chưa tốt và làm mới tâm hồn. Đây không chỉ là thời gian chay tịnh, cầu nguyện mà còn là cơ hội để sống chậm lại, suy nghĩ về những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Năm Thánh 2025 lại càng nhắc nhở ta về lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa. Thay vì khép lòng, ta học cách mở lòng với những người xung quanh, để yêu thương được lan tỏa, và tha thứ trở thành ngôn ngữ của trái tim.
Cuộc đời này không ai có thể làm vừa lòng tất cả. Nếu chỉ mãi chạy theo những lời khen chê, ta chẳng khác nào đang chơi một trò chơi mà luật lệ thay đổi liên tục. Câu chuyện hai cha con và con lừa trong truyện ngụ ngôn Aesop là một ví dụ quá rõ. Khi để lừa đi không, họ bị chê là dại dột. Khi cha cưỡi lừa, ông bị nói là ích kỷ. Khi con cưỡi, cậu bị trách là bất hiếu. Khi cả hai cùng cưỡi, họ bị xem là tàn nhẫn. Cố làm hài lòng tất cả, cuối cùng họ mất luôn cả con lừa. Nếu cứ lo sợ ánh mắt người đời, ta sẽ mất phương hướng và chẳng bao giờ thấy hạnh phúc thật sự.
Chúa Giê-su dạy: “Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án.” (Lc 6, 37). Ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu, không ai hoàn hảo. Mỗi người là một cuốn sách với câu chuyện riêng, không thể chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá cả nội dung. Ông bà ta cũng từng dạy: “Chân mình còn lấm mê mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người.” Trước khi xét đoán ai đó, hãy tự nhìn lại bản thân. Khi hiểu được điều này, ta sẽ bớt khắt khe và dễ dàng cảm thông hơn.
Chúa còn dạy: “Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con” (Lc 6, 37-38). Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là cách để sống thoải mái hơn. Nếu cứ giữ mãi những điều tiêu cực trong lòng, người tổn thương đầu tiên chính là bản thân ta. “Một sự nhịn, chín sự lành” – lùi một bước không phải để thua cuộc, mà là để giữ lại những điều quan trọng hơn như tình thân, sự chân thành và sự bình yên trong tâm hồn.
Mùa Chay trong Năm Thánh 2025 là cơ hội để sống khác đi. Không ai hoàn hảo, nhưng ai cũng có thể tốt hơn mỗi ngày. Biết bao dung thay vì xét nét, biết yêu thương thay vì thù ghét, biết cho đi thay vì giữ khư khư – đó chính là cách để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Nhân hậu không làm ta thiệt thòi, mà giúp ta được yêu quý hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng, nhưng lòng yêu thương luôn có sức mạnh để làm thay đổi mọi thứ. Và trên hết, khi biết sống vị tha, nhân hậu, lòng ta sẽ bình an, và cuộc đời sẽ nhẹ nhàng.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống Mùa Chay theo tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng, để con không chỉ dừng lại ở việc ăn năn sám hối, nhưng còn biết thực hành bác ái và lan tỏa hy vọng đến mọi người.