Thứ Tư Tuần I Mùa Chay – Ngày 12/03/2025

Lời Chúa: Lc 11,29-32

Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”.

 

SỐNG ĐỨC TIN CHÂN THẬT

“Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn” (Lc 11,31)

Trong hành trình đức tin, mỗi người thường khao khát những dấu chỉ cụ thể từ Thiên Chúa. Đây là điều tự nhiên khi con người luôn tìm kiếm bằng chứng để củng cố niềm tin của mình. Tuy nhiên, liệu có phải chúng ta đang chỉ chờ đợi những phép lạ bên ngoài mà bỏ qua lời mời gọi thay đổi từ bên trong?

Trình thuật Tin Mừng Luca hôm nay mở ra hai hình ảnh tương phản. Một bên là đám đông đòi hỏi dấu lạ, muốn Chúa Giê-su chứng minh quyền năng của Ngài qua những phép lạ. Đối diện với họ là hình ảnh nữ hoàng Phương Nam, người đã không ngại đường xa vạn dặm để đến tìm gặp và lắng nghe sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn. Trong khi đám đông cứ nằng nặc đòi cho được bằng chứng, thì nữ hoàng lại sẵn sàng học hỏi với tâm hồn rộng mở. Bà không đợi sự khôn ngoan đến tìm mình, mà chủ động lên đường tìm kiếm. Sự khác biệt giữa một đức tin đích thực và một đức tin hời hợt đã được Chúa Giê-su chỉ ra trong lời than trách đám đông dân chúng là “một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ” (x. Lc 11,29). Dù cho đã được tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu dấu lạ trước đó của Chúa Giê-su, họ vẫn cứ cứng lòng không nhận ra Ngài là Đấng còn cao trọng hơn cả vua Sa-lô-môn hay ngôn sứ Giô-na.

Trong thời đại ngày nay, chúng ta dễ rơi vào cám dỗ tìm kiếm những “dấu lạ” theo cách hiểu và ước muốn của riêng mình. Đó có thể là sự thành công trong sự nghiệp, những phép lạ về sức khỏe, hay những dấu chỉ rõ ràng cho những quyết định quan trọng. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Thiên Chúa trong những điều bình dị nhất, thay vì chỉ tìm kiếm những dấu lạ ngoạn mục. Ngoài ra, Chúa Giê-su còn mời gọi chúng ta đi xa hơn thế: hãy tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa và để Người biến đổi tâm hồn chúng ta từ bên trong. Sự biến đổi này cần được thực hiện ngay hôm nay, không trì hoãn, như gương của dân thành Ni-ni-vê, họ đã nghe và đáp trả lời rao giảng của ngôn sứ Giô-na bằng việc thực tâm sám hối.

Ngay hôm nay và ngay lúc này đây, khi Đấng cao trọng hơn Giô-na đang hiện diện giữa chúng ta, mỗi người càng được mời gọi bước vào hành trình hoán cải đích thực, để đức tin không chỉ dừng lại ở việc thực hành bề ngoài, nhưng thực sự trở thành nguồn sống thay đổi từ bên trong. Chỉ khi nào thực sự sống trong mối tương quan với Thiên Chúa, chúng ta mới nhận ra rằng: dấu chỉ lớn nhất về sự hiện diện của Người chính là sự biến đổi nội tâm, là tình yêu ngày càng lớn lên trong tâm hồn, và là khả năng nhìn thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi biến cố của cuộc sống.

Trong Mùa Chay Thánh này, xin cho chúng ta can đảm từ bỏ thói quen đòi hỏi những dấu lạ bên ngoài, thay vào đó tập trung vào việc canh tân đời sống nội tâm qua việc cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ. Ước gì mỗi người chúng ta biết noi gương nữ hoàng Phương Nam, không ngừng tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa với tâm hồn khiêm nhường và rộng mở.

Xin Chúa giúp chúng ta biến mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống thành cơ hội để lớn lên trong đức tin, để cuộc đời chúng ta trở thành chứng tá sống động cho tình yêu và sự khôn ngoan của Người nơi trần gian. Amen.

 

Comments are closed.