CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B – Ngày 13/10/2024

Lời Chúa: Mc 10, 17-30

Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”.

 

SỰ CHỌN LỰA CỦA NGƯỜI ĐI THEO CHÚA

“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”. (Mc 10,21)

Trên hành trình đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã kêu gọi nhiều người trở thành môn đệ của Người và điều kiện làm môn đệ Người không gì khác hơn là từ bỏ mọi sự mà bước theo Người. Đức Giêsu đã tỏ rõ niềm vui khi người thanh niên xin Chúa giúp anh có được sự sống đời đời. Tuy nhiên, anh đã từ chối khi nghe Chúa bảo phải từ bỏ mọi của cải để theo Người. Còn chúng ta, chúng ta có dám từ bỏ mọi sự để theo Chúa, chọn của cải dưới đất hay kho tàng trên trời?

Đoạn Tin Mừng kể lại sự tiếc nuối của Chúa Giêsu khi người thanh niên sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh có nhiều của cải.(c.22) Anh đã không dám quyết tâm làm điều còn thiếu duy nhất, là bán mọi của cải mình có để cho người nghèo và bước theo Chúa. Chúa Giêsu đã phải than thở rằng những người có của khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn.(c.24-25) Các môn đệ ngạc nhiên trước nhận định của Chúa Giêsu và họ lên tiếng: “Thế thì ai có thể được cứu?” Chúng con đã bỏ mọi sự, chúng con được gì?(c.26,c.28) Chúa Giêsu giải thích: đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể và những gì họ đã từ bỏ, họ sẽ nhận lại được gấp trăm ở đời này cùng sự bắt bớ và được sự sống vĩnh cửu đời sau.

Vấn đề đặt ra cho chúng ta là: tại sao Chúa Giêsu lại yêu cầu những người theo Chúa phải từ bỏ mọi sự? Phải chăng Chúa muốn cho họ nghèo và khổ? Chắc chắn là không, mà là vì Người muốn cho họ một thứ quý giá hơn nhiều, đó là hạnh phúc trong Nước Thiên Chúa. Hơn nữa, đã có lần Chúa nói: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24). Người môn đệ cũng không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lẫn Tiền Của. Khi chọn bước theo Chúa cũng là lúc người môn đệ quyết tâm chọn sự sống đời đời, mà sự sống ấy không gì khác hơn là chính Chúa. Và có Chúa thì đã đủ cho họ.

Chọn bước theo Chúa, chúng ta phải chấp nhận việc từ bỏ mà trước tiên là từ bỏ chính mình. Đức cố Hồng Y FX. Nguyễn Văn Thuận đã viết trong Đường Hy Vọng, số 3: “Bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì con chưa bỏ gì cả, vì chính mình con sẽ dần dần quơ góp lại những gì con bỏ trước.” Để chọn Chúa là gia nghiệp cho cuộc đời mình thì chúng ta cần xác tín giá trị đời này chỉ là phù vân như Thánh Vịnh 48 nói: “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn; thật nó chẳng khác khi, con vật một ngày kia phải chết.” (Tv 48,13) Thật vậy, của cải ở dưới đất là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta nhưng đôi khi nó là trở ngại khi biến chúng ta thành nô lệ, ích kỷ. Sự chọn lựa của chúng ta có thực sự là người đi theo Chúa hay không, tùy thuộc ở việc chúng ta đang lo tích trữ của cải dưới đất hay tích trữ của cải trên trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức giá trị đích thực là chính Chúa để luôn ưu tiên chọn Chúa trên hết mọi sự trong niềm tin chắc chắn sẽ được hưởng vinh phúc Nước Trời. Amen.

Comments are closed.