Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên – Ngày 09/08/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 16,24-28″]

Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CUỘC ĐUA VÌ CUỘC SỐNG VĨNH CỬU

Có người đã từng nói: Cuộc đời mỗi người giống như một cuộc chạy đua Marathon. Vì thế mà trong thời buổi kinh tế thị trường, ngay sau khi lọt lòng mẹ, người ta đã bị hối thúc chạy đua trong cuộc chiến sinh tồn. Trong cuộc chiến này, nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống mình. Tuy nhiên, dù quyết liệt đến mấy, họ mới chỉ đạt được “phần thưởng chóng hư”. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta tập trung xây dựng tương lai trần thế tốt đẹp, Ngài còn muốn hướng chúng ta đến điều vĩ đại, đó là sự sống đời đời.
Trong cuộc chạy đua Marathon hay cuộc đua vì lợi ích vật chất, người ta phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí là máu lạnh, không từ thủ đoạn xấu xa nào để vượt lên trên người khác, như lời cảnh báo của Chúa Giê-su với các môn đệ: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân” (Mt 20,25). Người đời cho rằng: chết là hết. Vì thế, họ tìm mọi cách để hưởng thụ, bất chấp hoàn cảnh hay điều kiện sống hiện tại của bản thân vượt quá khả năng chi trả. Để tiếp tục hưởng thụ, họ dùng mọi cách kiếm tiền, dù biết đó là hành vi phạm pháp, ngay cả dùng cách đàn áp hay bóc lột xương máu của người khác, coi thường tính nhân vị của người khác, coi người khác như công cụ kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ của mình.
“Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”(Mt 16,26)

Có người đã từng nói: Cuộc đời mỗi người giống như một cuộc chạy đua Marathon. Vì thế mà trong thời buổi kinh tế thị trường, ngay sau khi lọt lòng mẹ, người ta đã bị hối thúc chạy đua trong cuộc chiến sinh tồn. Trong cuộc chiến này, nhiều người đã phải đánh đổi bằng cả mạng sống mình. Tuy nhiên, dù quyết liệt đến mấy, họ mới chỉ đạt được “phần thưởng chóng hư”. Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su không chỉ muốn chúng ta tập trung xây dựng tương lai trần thế tốt đẹp, Ngài còn muốn hướng chúng ta đến điều vĩ đại, đó là sự sống đời đời.

Trong cuộc chạy đua Marathon hay cuộc đua vì lợi ích vật chất, người ta phải trở nên mạnh mẽ, thậm chí là máu lạnh, không từ thủ đoạn xấu xa nào để vượt lên trên người khác, như lời cảnh báo của Chúa Giê-su với các môn đệ: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân” (Mt 20,25). Người đời cho rằng: chết là hết. Vì thế, họ tìm mọi cách để hưởng thụ, bất chấp hoàn cảnh hay điều kiện sống hiện tại của bản thân vượt quá khả năng chi trả. Để tiếp tục hưởng thụ, họ dùng mọi cách kiếm tiền, dù biết đó là hành vi phạm pháp, ngay cả dùng cách đàn áp hay bóc lột xương máu của người khác, coi thường tính nhân vị của người khác, coi người khác như công cụ kiếm tiền để phục vụ cho nhu cầu hưởng thụ của mình.

Đứng trước nguy cơ tha hoá trong đời sống và sự nhầm lẫn về mục tiêu mai hậu của cuộc đời các môn đệ và đám đông dân chúng, Chúa Giê-su đã phải lên tiếng nhắc nhở rằng: “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?”. Mục tiêu cốt lõi của đời người nghĩa là có được sự sống và hạnh phúc đời đời. Để có được sự sống và hạnh phúc đời đời thì mỗi người cũng cần phải chạy đua. Nhưng ở đây, trọng tâm của cuộc đua là việc tập luyện các nhân đức và sống trong ân nghĩa với Thiên Chúa. Như lời thánh Phaolô đã nói: “Phàm là tay đua, thì phải kiêng kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chóng hư; trái lại, chúng ta nhắm phần thưởng không bao giờ hư nát” (Cr 9,26). Vì là cuộc đua đặc biệt, nên phương thức tập luyện cũng hết sức đặc biệt và tưởng chừng như đi ngược lại với cách thức của người đời vẫn thường làm. Trong việc này, Chúa Giêsu đã trở nên mẫu mực trong thực hành và hướng dẫn các môn đệ luyện tập: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 26-28).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết siêng năng lắng nghe Lời Chúa và tham dự các cử hành phụng vụ sốt sắng để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời mà thi hành trong niềm tin yêu và phó thác. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.