Thứ Năm tuần VI Thường Niên – 16/02/2023

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giê-su cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Xê-da-rê thuộc quyền Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng : “Người ta bảo Thầy là ai”. Các ông đáp lại rằng : “Thưa là Gio-an Tẩy Giả. Một số bảo là Ê-li-a, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi : “Còn các con, các con bảo Thầy là ai”. Phê-rô lên tiếng đáp : “Thầy là Ðấng Ki-tô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phê-rô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phê-rô rằng : “Sa-tan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

 


Suy niệm

NHẬN BIẾT CHÚA HƠN TỪNG NGÀY

Người hỏi các môn đệ : “Còn các con, các con bảo Thầy là ai”. Phêrô lên tiếng đáp : “Thầy là Ðấng Ki-tô” (Mc 8,29).

Một ngày sống được định hướng bởi những dự định, ý tưởng. Với người Kitô hữu, không chỉ một ngày sống nhưng có khi là cả cuộc đời, mọi định hướng chỉ cần là để lòng mình chịu chất vấn bởi câu hỏi của Chúa Giêsu : “Các con bảo thầy là ai?”. Biết Chúa sẽ giúp người tín hữu ý thức biến đổi đời mình để sống theo thánh ý Chúa. Và khi sống trọn vẹn sứ mạng người Kitô hữu, cũng là cách giới thiệu Chúa cho mọi người.

Để mạc khải về chính mình, Đức Giêsu đã dẫn dắt các môn đệ cách tiệm tiến, từ xa đến gần, xoay quanh các câu hỏi về Người : “Người ta bảo Thầy là ai”, tiếp theo “Các con bảo Thầy là ai”, và sau cùng Ngài tự tỏ mình. Cùng một câu hỏi, nhưng các nhận định thì khác nhau. Điều mà dân chúng biết về Đức Giêsu đều không rõ ràng, vì chỉ là sự so sánh và liên tưởng đến các nhân vật mà họ nghe nói đến. Các môn đệ ở với Đức Giêsu nên biết Thầy hơn. Môn đệ Phêrô đã đại diện anh em thưa rằng : “Thầy là Ðấng Ki-tô” (Mc 8,29). Đây là câu trả lời chính xác, vì đụng chạm đến căn tính và sứ mạng của Đức Giêsu. Cuối cùng Đức Giêsu cũng nói về chính mình và tiên báo về cuộc khổ nạn sắp đến (x. Mc 8,21). Điều đáng nói là sau khi nghe Thầy nói về cuộc khổ nạn, Phêrô đã can trách Ngài, mặc dù chính ông đã tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô. Như thế, Đức Giêsu đã nói rất đúng rằng lời tuyên xưng của Phêrô được mặc khải từ ơn trên (x. Mt 16,17), chứ cả ông và các môn đệ khác chưa thực sự biết đủ, biết rõ về Ngài. Thật vậy, chỉ khi đức tin đủ vững vàng, chỉ khi cùng chia sẻ với Thầy cùng một sứ mạng, người môn đệ của Chúa dần khám phá Đấng Kitô là ai.

Ngày nay, nhờ kinh nghiệm đức tin của các Tông đồ, qua Hội Thánh, mỗi người Kitô có thể trả lời cách chính xác Đức Giêsu là ai : Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống. Nhưng chúng ta rất có thể như Phêrô, nói đúng về Đức Giêsu nhưng chưa thực sự biết Ngài. Ấy là khi chúng ta nói về Chúa như một học thuyết; ấy là khi đời sống đạo của chúng ta chỉ diễn ra trong khuôn khổ nhà thờ ; ấy là khi đôi mắt chật hẹp của chúng ta chỉ nhìn thấy mình, chẳng nhận ra Chúa trong mỗi người; để đón nhận, lắng nghe và chia sẻ. Vậy, để biết Chúa là ai, mỗi người Kitô hữu cần sống gần gũi với Chúa qua Lời Chúa và kết hợp với Chúa qua bí tích Thánh Thể, cùng khiêm nhường để Chúa hướng dẫn. Nhưng, đó mới chỉ là những phương thế hữu hiệu. Còn để biết Chúa, yêu Chúa nông sâu thế nào, thì tùy thuộc sự khao khát Chúa và can đảm sống dấn thân thực thi ý Chúa. Và khi đó, lời tuyên xưng của chúng ta sẽ được thể hiện bằng cả cuộc đời.

Cuộc sống của chúng ta sẽ là những câu trả lời cụ thể Chúa là ai. Những câu trả lời ấy sẽ biến chuyển từng ngày. Ước mong sao, chứng tá đời sống của chúng ta làm cho Đấng Kitô là Ngài hơn trong sự nhận biết của chúng ta từng ngày, cũng như chúng ta có thể làm cho người ta nhận thấy Chúa hơn. Xin Chúa giúp chúng ta biết cộng tác hơn với ơn Chúa để sống trọn vẹn sứ mạng Kitô hữu của mình.

.


Comments are closed.