Thứ Năm Tuần II Phục Sinh – Ngày 28/04/2022

Lời Chúa: Ga 3,31-36

Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người; Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

 


Suy niệm

TIN VÀ LÀM CHỨNG VỀ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

“Ai tin vào người Con thì được sống đời đời” (Ga 3,36).

Kính thưa cộng đoàn, Niềm tin vào Đức Kitô là nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống của chúng ta, chính nhờ niềm tin ấy mà con người có sự sống đời đời. Niềm tin ấy phải tỏ lộ và phải làm chứng cho mọi người bằng đời sống của mình.

Trong bài Tin Mừng mà cộng đoàn vừa nghe, thánh Gioan đã thuật lại: “Ai tin vào người Con thì được sống đời đời” (Ga 3,36). Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người để cứu độ con người. Ngài là Đấng vô biên nhưng lại thật gần gũi, ai tin vào Ngài thì làm cho đời mình có một ý nghĩa cao cả nhất vì được cứu độ. Niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh không xa vời mà rất cụ thể, đến nỗi có thể đụng chạm được. Ngài hằng ở bên để an ủi, đỡ nâng chúng ta. Ngài ban cho ta một tình yêu để ta biết yêu ngài, nhất là để ta biết Ngài yêu ta. Như vậy, tin vào Đức Kitô là đón nhận một quà tặng, một đời sống mới. Niềm tin ấy giúp ta đặt đến đời sống vĩnh cửu, là một nền tảng vững vàng cho mỗi người chúng ta an tâm nương tựa .

Để có niềm tin sâu sắc vào Chúa Phục sinh, chúng ta phải đón nhận lời rao giảng của các chứng nhân. Khi mỗi người đã có niềm tin sâu sắc vào Chúa, hãy loan báo niềm tin ấy bằng cách thức chân thực mà mình có. Noi gương các Tông đồ được đề cập đến trong Bài đọc 1, ta cũng hãy làm chứng cho Chúa. Các tông đồ đã không màng đến tính mạng của mình dù có bị cấm cản, bắt bớ nhưng vẫn say sưa làm chứng và loan báo về Đức Kitô. Được tình yêu Đức Kitô thúc bách, các ngài đã hăng say loan báo và làm chứng về niềm tin ấy đến nỗi sách Công vụ thuật lại: “Họ giận điên lên và muốn giết các ông” (Cv 5,33).

Là người Kitô hữu, ta hãy củng cố đức tin của mình, cùng sống đức tin ấy một cách mạnh mẽ, đó là cách rất tốt để làm chứng. Niềm tin vào Đức Kitô không chỉ biết rồi để đấy, hay chỉ giữ cho riêng mình, mà phải được tỏ lộ ra bên ngoài bằng đời sống cụ thể. Nếu ta chỉ nói về niềm tin hay bày tỏ niềm tin trên môi miệng thì có thể là điều dễ dàng. Nhưng phải làm cho niềm tin ấy sáng ngời lên qua cách tự ép mình và luôn hoán cải cho đúng với lời mời gọi của Chúa. Làm chứng cho niềm tin vào Đức Kitô, không chỉ đứng đấy làm cho đời sống mình tỏa sáng nét đẹp của Tin Mừng, mà còn phải đứng dậy, bước đi và bước đến với mọi người trong tình bác ái nữa.

Nguyện xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn khát mong và tin yêu Chúa mỗi ngày, vì chỉ nơi Chúa đời ta mới có ý nghĩa và đời sống vĩnh cửu được chắc chắn. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết bảo vệ và làm sáng lên niềm xác tín vào Chúa nơi bản thân, qua cung cách tin và làm chứng về niềm tin vào Đức Kitô.


Comments are closed.