Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng – LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng – Ngày 08/12/2022

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít.

Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

 


Suy niệm

ĐẶC ÂN VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI NƠI ĐỨC MARIA

“Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”
(Lc 1, 28).

Ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Đời Cha ăn mặn đời con khát nước”, câu tục ngữ một phần nào đó nói lên, mối liên đới trách nhiệm giữa chúng ta với tội tổ tông Ađam và Evà để lại. Thế nhưng, Đức Maria lại khác, tuy Mẹ cũng là thụ tạo như bao người, nhưng Mẹ lại không mắc tội tổ tông. Tại sao lại như thế?

Với biến cố truyền tin của sứ thần Gapriel đến Đức Maria, đã đánh dấu một sự kiện quan trọng trong dòng lịch sử loài người: “…Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”(Mt 1, 23). Một Thiên Chúa quyền năng đến với con người hèn kém, bằng con đường khiêm hạ tận cùng, để nâng con người lên và cho loài người được hưởng ơn cứu độ. Ngài không thực hiện công trình cứu độ một mình, nhưng Ngài cần sự cộng tác của con người. Đức Maria đã được chọn, Thiên Chúa ban cho Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội, nghĩa là không mắc tội tổ tông và các tội riêng, được biểu lộ qua lời chào của sứ thần: “Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28). Thật vậy, Mẹ cần ân sủng Chúa nâng đỡ để hoàn toàn tự do cộng tác vào ơn cứu chuộc của Thiên Chúa, ân sủng Chúa cũng chính là đặc ân vô nhiễm nguyên tội mà Mẹ đã nhận lãnh “ngay từ lúc tượng thai”, ân sủng thánh thiện tuyệt vời này hoàn toàn là do Đức Kitô. Thật vậy, nơi Đức Kitô, Mẹ Maria “được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp con của Mẹ” (LG 56). Hơn bất cứ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thi ân giáng phúc cho Mẹ “hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần, từ cõi trời, trong Đức Ki-tô” (Ep 1,3). Giáo hội là con cái của Mẹ, từ khi Chúa Giêsu trao Mẹ lại cho thánh Gioan Tông Đồ: “Đây là Mẹ anh”(Ga 19, 27). Hội Thánh luôn đặt mình trong tâm tình con thảo và năng suy đi nghĩ lại trước những biến cố trọng đại cuộc đời Mẹ. Vào năm 1854, tại đền Thánh Phê-rô, trước mặt nhiều Hồng Y, Giám mục, các nhà thần học và sứ thần các nước, Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã long trọng tuyên bố tín điều ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Bốn năm sau, vào ngày lễ truyền tin năm 1858, lần hiện ra thứ 16 tại Lộ Đức bên Pháp, Đức Mẹ đã tự xưng mình cho Bernadette rằng: “ta là đấng vô nhiễm nguyên tội”. Như vậy, lời tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Mẹ chứng thực bằng cách tự xưng tên mình.

Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta được mời gọi noi gương Mẹ sống thánh thiện trong suy nghĩ cũng như hành động, biết xa lánh tội lỗi, siêng năng đến với Chúa, để những ai gặp được chúng ta đều có thể cảm nhận được sự vui tươi và bình an trong tâm hồn những người bước theo Chúa.

Thánh Piô năm dấu đã từng nói: “Vũ khí của tôi là tràng hạt mân côi. Đức Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi Mân Côi”. Xin cho mỗi người chúng ta yêu mến việc lần chuỗi mỗi ngày, ngõ hầu qua lời cầu bầu của Mẹ, ta biết tránh xa dịp tội và hăng say loan báo Tin Mừng đến cho mọi người.


Comments are closed.