Thứ Năm Tuần I Mùa Chay – 02/03/2023

Lời Chúa: Mt 7, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho. Nào ai trong các con thấy con mình xin bánh, mà lại đưa cho nó hòn đá ư? Hay là nó xin con cá mà lại trao cho nó con rắn ư? Vậy nếu các con, dù là kẻ xấu, còn biết lấy của tốt mà cho con cái, thì huống chi Cha các con, Ðấng ở trên trời, sẽ ban những sự lành biết bao cho kẻ cầu khẩn Người!

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy”.

 


Suy niệm

LIÊN ĐỚI TRONG LỜI CẦU NGUYỆN

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế: Ðấy là điều mà Lề luật và các tiên tri dạy” (Mt 7,12).

Việc con người cầu xin Thiên Chúa một điều gì đó, hay tìm kiếm sự trợ giúp của Chúa là điều bình thường, bởi cuộc sống con người luôn cần Chúa và cần đến những người khác trợ giúp. Vì thế, trong những lúc khẩn thiết, lời cầu nguyện của chúng ta thường là một lời cầu xin ơn trợ giúp. “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu” (Tv 34,7.16).

Lời cầu nguyện của hoàng hậu Ét-te trong bài đọc 1 là một điển hình cho thấy Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của con người. Đứng trước thời điểm khó khăn và nguy hiểm: dân tộc sắp bị tướng Ha-man tru diệt, còn bản thân bà Ét-te cũng sẽ mất mạng nếu triều yết vua không theo quy định. Biết sự yếu đuối của mình không làm gì được nếu không có Chúa trợ giúp. Bà đã cầu nguyện cách thống thiết, nhưng không phải cho bản thân mà là cho vận mệnh dân tộc mình. Lòng yêu người đã thôi thúc bà liều mình hành động trong sự phó thác hoàn toàn mọi việc trong bàn tay quyền năng và nhân từ của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa đã nhậm lời cầu xin và xoay chuyển tình thế, dân được thoát cảnh tru diệt, còn tướng Ha-man lại bị hành hình trên chính cái giá ông làm để kết án tử cho người Do Thái.

Với tấm lòng của người Cha, Thiên Chúa biết những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu xin. Tuy nhiên, việc chúng ta cầu xin không phải vì Chúa không nghe, mà để lòng chúng ta được biến đổi, trái tim chúng ta mở ra cho tình yêu Thiên Chúa và với tha nhân. Chúa Giêsu nói với chúng ta “tất cả những gì các con muốn người ta làm cho mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế” (Mt 7,12). Khi đặt lời cầu nguyện của chúng ta trong mối tương quan tình yêu với Chúa và với tha nhân, thì lời cầu nguyện thật sự không còn mang não trạng ích kỷ cá nhân, nhưng biết tín thác vào Chúa và hướng đến tha nhân mà chuyển cầu cho họ. Cái giá của lời cầu nguyện như thế đòi chúng ta phải từ bỏ cái tôi và đặt ý riêng hòa hợp theo kế hoạch cứu độ của Chúa. Do đó, cầu nguyện đích thực là một cuộc đối thoại tìm thánh ý Chúa trong sự hiệp thông với tha nhân, chứ không phải chỉ tìm cách để Chúa đáp ứng những nhu cầu và kế hoạch ta đặt ra. “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt 6,33).

Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương yêu đã cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính (x. Mt 5,45), xin Chúa giúp chúng ta trong Mùa Chay này, biết cầu nguyện trong tình bác ái, cách cụ thể là liên đới và cầu mong điều tốt lành cho tha nhân, kể cả những kẻ thù nghịch với chúng ta, để mọi người đều đạt được cùng đích là ơn cứu độ muôn đời. Amen.


Comments are closed.