Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên – Ngày 27/06/2022

Lời Chúa: Mt 8,18-22

Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã.” Nhưng Đức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”

 


Suy niệm

ĐI THEO CHÚA

“Anh hãy đi theo tôi” (Mt 8,22).

Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta ai ai cũng đã từng có những ước mơ. Để ước mơ có thể trở thành hiện thực, chúng ta phải có những chọn lựa. Chọn lựa hàm ý là từ bỏ, vì khi chọn điều này thì phải bỏ điều kia. Chọn đi theo Chúa là chấp nhận từ bỏ những gì trái ngược với ý muốn của Ngài.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy đi theo Ngài. Muốn đi theo Chúa, chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, từ bỏ ngay cả những thứ dường như đã quá quen thuộc và gẫn gũi với chúng ta như: nơi ăn chốn ở, một thói quen cố hữu không hợp với giá trị của Tin mừng,… Đi theo Chúa không phải để được những gì là danh vọng, quyền lực nhưng là để thi hành điều Chúa muốn. Mà điều Chúa muốn cho chúng ta chính là được ơn cứu độ.

Trước trào lưu của thời đại là văn hóa hưởng thụ, mỗi người Kitô hữu chúng ta luôn phải có chọn lựa: chọn sống Lời Chúa hay chọn theo trào lưu của thế gian. Khi chọn Chúa, chúng ta sẽ phải từ bỏ mọi sự, nhưng sẽ có được sự sống đời đời; khi chọn thế gian, cuộc sống sẽ an nhàn thoải mái, nhưng sẽ dẫn đến diệt vong.

Lạy Chúa Giêsu, chọn lựa sống thánh ý Chúa không phải lúc nào cũng dễ, nhưng Chúa đã dạy chúng con “Ơn Thầy đủ cho con”. Xin cho mỗi người chúng con can đảm từ bỏ tất cả những gì trái ngược với thánh ý Chúa để sẵn sàng lên đường trở thành chứng nhân cho Tin Mừng. Amen.


Comments are closed.