Thứ Bảy Tuần XXII Thường Niên – Ngày 03/09/2022

Lời Chúa: Lc 6,1-5

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát ?”Đức Giê-su trả lời: “Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.”

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU LÀM CHỦ NGÀY SA-BÁT

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5).

Sống trong môi trường xã hội ngày nay, con người phải chấp nhận những luật lệ chung đã được xã hội đề ra để sống hài hòa với nhau. Thế nhưng, có những lúc con người lấn cấn ở giữa chọn lựa liên quan đến sự sống và lề luật. Vì nếu chọn theo sự sống thì lý trí không chấp nhận. Còn nếu chọn theo lề luật thì đụng chạm đến nhân phẩm của con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, qua lời chất vấn của người Pharisêu, Chúa Giêsu đã dẫn chứng sự kiện vua Đavít vượt qua cơn đói như thế nào. Với cách dẫn chứng như vậy, Chúa Giêsu muốn cho người Pharisêu hiểu rõ rằng lề luật được thiết lập cốt để cho con người được thăng tiến và hướng đến sự vẹn toàn chứ không phải để con người đem ra sử dụng một cách cứng nhắc và thiếu lòng bác ái. Thật vậy, người Pharisêu chỉ biết giữ luật nghỉ ngơi ngày Sabbat. Nên khi họ thấy các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa thì họ phản ứng một cách gay gắt. Chúa Giêsu hiểu luật Sabát nhằm giải phóng con người, nên Ngài trách người biệt phái đã quá câu nệ ý nghĩa của luật mà không hiểu tinh thần của luật. Phẩm giá con người rất quí trọng trước mặt Thiên Chúa. Các lề luật Chúa ban là để bảo vệ và phục vụ con người. Trong sự quan phòng, Thiên Chúa không bao giờ muốn cho con người phải làm nô lệ cho lề luật và tội lỗi; nhưng muốn cho đời sống con người được bảo vệ và an toàn hơn. Chúa Giêsu làm chủ ngày Sabbat. Người hướng con người đến sự nghỉ ngơi, đến với tình yêu của Chúa, được nâng đỡ, tăng thêm lòng yêu mến. Mặt khác, luật trên hết là luật về sự sống, vì sự sống con người do Thiên Chúa ban cho, con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Sự sống thân xác cũng quan trọng không kém, vì thân xác trần thế này là nơi mà chúng ta xây dựng cho mình con đường hướng về sự sống vĩnh cửu. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự sống con người quý hơn những thứ khác và phải đưa lên hàng ưu tiên.

Ngày nay, đối diện với những chọn lựa và hành động của Chúa Giêsu trước sự sống và lề luật, chúng ta được mời gọi xem xét lại những chọn lựa và hành động của chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Trong những chọn lựa giữa sự sống và lề luật, nhìn lại những gì chúng ta đã sống, đã làm, thật sự chúng ta đã đứng về phía nào? Đối với những người đau yếu và bệnh tật, chúng ta đã chọn tình yêu đối với tha nhân như Chúa Giêsu đã làm hay chưa? Chúng ta có nhận ra và giúp đỡ những con người đang sống trong cảnh đói nghèo không?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận ra lời nói và hành động phải dẫn đến đức bác ái. Xin giúp chúng con đừng bao giờ áp đặt lề luật trên sự sống của con người. Chỉ có Chúa là chủ của sự sống chúng con. Amen.


Comments are closed.