Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng – Ngày 24/12/2022

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

mà phán hứa tự ngàn xưa:

sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

và nhớ lại lời xưa giao ước;

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

và cho ta chẳng còn sợ hãi,

để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

là ngôn sứ của Đấng Tối Cao:

con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

là tha cho họ hết mọi tội khiên.

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.

 


Suy niệm

HÃY CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel” (Lc 1,67)

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là bài Thánh ca Tin Mừng Benedictus bất hủ được cất lên mỗi ngày trong Giờ Kinh Sáng. Bài Thánh ca Tin Mừng này là những lời chúc tụng Thiên Chúa của Dacaria khi ông được Thánh Thần linh hứng để nhận ra những hồng ân Thiên Chúa đã ban cho ông và toàn thể nhân loại. Những lời chúc tụng của ông làm dậy lên niềm vui và hy vọng của những ai cảm nghiệm mình có Chúa, được Chúa cứu độ và được sống trong bình an.

Mở đầu bài Thánh ca Tin Mừng, ông Dacaria công bố lý do ông chúc tụng Thiên Chúa: đó là vì “Thiên Chúa đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. Từ đây, ông đọc lại toàn bộ lịch sử cứu độ từ dòng dõi của Thánh vương Đavít ngược lên các ngôn sứ và lên đến tận tổ phụ Abraham. Lịch sử cứu độ đã cho nhân loại nhận ra một Thiên Chúa luôn trung thành đã thực hiện lời hứa cứu độ và giao ước mà Người đã hứa từ ngàn xưa. Sự xuất hiện của “Vị Cứu Tinh quyền thế” từ dõng dõi Đavít là bảo chứng cho lòng trung thành của Thiên Chúa. Chính Vị Cứu Tinh này sẽ là người giải thoát nhân loại “khỏi tay địch thù” “khỏi tay những kẻ hằng ghen ghét”. Sau những lời chúc tụng Thiên Chúa, nửa sau của bài Thánh ca Tin Mừng là những lời tiên tri của ông Dacaria về căn tính và tương lai của con trai của mình là thánh Gioan Tẩy Giả. Ông nói lên sứ mạng của thánh nhân là loan báo về Vị Cứu Tinh và dọn đường cho Người.

Bài Thánh ca Tin Mừng Benedictus không chỉ làm dậy lên niềm vui và hy vọng cho chúng ta, mà còn nhắc nhở chúng ta về một thái độ sống biết ơn đối với chính Thiên Chúa qua việc cảm nghiệm những ơn mà Thiên Chúa ban cho ta trong suốt cuộc đời. Chúng ta đừng quên hành trình nào đã đẫn ông Dacaria đến những lời chúc tụng bất hủ này. Theo thánh sử Luca, bài Thánh ca Tin Mừng này là điểm tới của một hành trình thật dài: khởi đi từ kinh nghiệm lắng nghe Lời Chúa của ông Dacaria, ngang qua biến cố gặp gỡ sứ thần Gabriel khi ông phục vụ dâng hương trong đền thờ, tiếp theo là thời gian chín tháng ông bị câm và sống trong thinh lặng tương ứng với thời gian thánh Gioan được cưu mang trong bụng mẹ, và kết thúc bằng biến cố đặt tên. Sau tất cả những điều đó, ông đã bật lên những lời chúc tụng Thiên Chúa đã được hiện tại hóa nơi lời kinh hằng ngày và nơi cuộc đời của mỗi chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì những ân ban mà Ngài đã tặng trao cho mỗi chúng con và cho toàn thể nhân loại, cụ thể qua chính Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Đồng thời, xin Chúa soi sáng để chúng con luôn biết nhìn cuộc đời với thái độ của đức tin và đầy lòng biết ơn. Amen


Comments are closed.