Lời Chúa Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, 01-5-2023 Ga 10, 11-18 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”

LECTIO DIVINA

Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh, 015-2023

Ga 10, 1118

“Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên

1.LECTIO

Mục Tử Nhân Lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên

Trình thuật của thánh sử Gioan về người Mục tử Nhân lành và kẻ chăn thuê cần được nhìn dưới ánh sáng của sách tiên Ezekiel đoạn 34. Trong đoạn văn này, tiên tri Ezekiel tuyên bố bản cáo trạng của Giavê Thiên Chúa tố giác những người lãnh đạo vô trách nhiệm và có tính trộm cắp của Israel, là những người chỉ nuôi dưỡng chính mình, nhờ vào đoàn chiên, hơn là chăn dắt chiên. Vì vậy, Giavê Thiên Chúa sẽ lấy đi khỏi họ đoàn chiên đã bị họ đối xử tệ bạc, và Giavê Thiên Chúa sẽ là chính Vị Mục Tử chăm sóc chiên. Thánh sử Gioan nhìn thấy những điều này đã được hoàn tất trong Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu, Đấng Thiên Sai và Con của Đavít, Vị Thiên Chúa thương xót đã trở thành mục tử của dân Ngài.

Chúa Giêsu là Mục Tử tối thượng, được Chúa Cha vô cùng yêu mến vì đã hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Hành động tự hiến hoàn toàn và yêu thương của Chúa Giêsu trái ngược hẳn với sự chăn dắt gây khốn khổ của những nhà lãnh đạo giả dối trong thời đại của Chúa. Thật vậy, Chúa Giêsu có thể chu toàn vai trò là Mục tử nhân lành của đoàn chiên của Chúa Cha, là bởi vì Ngài và Chúa Cha là một. Trên thập giá, sứ mệnh mục tử của Đức Kitô đã được hoàn tất. Sứ mệnh mục tử triệt để mà vị Mục Tử Nhân Lành đã hoàn tất trên thập giá cần phải được hiện thực hóa “ở đây và lúc này” bởi Giáo Hội, là đoàn chiên mà Chúa Giêsu được tôn vinh vẫn tiếp tục chăn dắt. Nhờ nên đồng hình với Chúa Giêsu, là Mục tử Tôn Sư, trong các bí tích khai tâm Kitô giáo, chúng ta có trách nhiệm chăm sóc đoàn chiên và tập hợp thành một đàn, mọi con chiên đang tản mác của Chúa. Khi chúng ta yêu thương và trung thành thực hiện sứ mệnh mục tử của Đức Kitô ngày nay, chúng ta hãy nhớ rằng sự chăm sóc của Chúa dành cho đoàn chiên của Chúa là một thừa tác vụ toàn diện.

2.MEDITATIO
Tôi có thực sự cảm ơn Chúa vì món quà là Chúa Giêsu, vị Mục Tử đích thực đã hy sinh mạng sống của mình cho chiên không?
Tôi có bắt chước tình yêu hiến tế của vị Mục tử Nhân lành không ?
Tôi có cảm ơn Chúa vì Đức Thánh Cha, các giám mục và linh mục mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể trải nghiệm sự sống dồi dào không ?
3.ORATIO

Lạy Cha là Thiên Chúa và là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, mặc dù dân của Cha bước đi trong u tối, họ vẫn không sợ điều tai ác, vì họ bước đi trong đức tin, theo tiếng gọi của vị Mục Tử đã hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên. Xin làm cho tâm trí chúng con hòa hợp với âm thanh của giọng nói của vị Mục Tử của chúng con. Xin dẫn dắt các bước chân của chúng con vào con đường vị Mục Tử của chúng con đã chỉ ra, để chúng con có được sức mạnh của cánh tay dang rộng của Ngài và được hưởng ánh sáng của sự hiện diện của Cha. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Alleluia!

4.CONTEMPLATIO

Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên

5.ACTIO .
Tôi thể hiện lòng biết ơn đối với các linh mục và tất cả những ai đã thực sự thi hành tác vụ của vị Mục tử nhân lành trong cộng đoàn đức tin địa phương của tôi.
Tôi làm những gì có thể để thúc đẩy việc truyền giáo trên thế giới.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.