Lời Chúa Thứ Ba Tuần XXX-TN, 25-10-2022 Lc 13, 18-21  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chúc phúc cho những khởi đầu bé nhỏ”

LECTIO DIVINA

Thứ Ba Tuần XXX-TN, 25-10-2022

Lc 13, 1821

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài chúc phúc cho những khởi đầu bé nhỏ

1.LECTIO

“Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được”.

Dụ ngôn thứ nhất trong bài đọc Tin Mừng hôm nay (Lc 13, 18-19) nói về hạt cải, một loại hạt nhỏ nhất trên thế giới. Được trồng dưới đất, nó phát triển và thành một cây lớn. Chim chóc đến làm tổ trên những cành cây râm mát của nó. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đối chiếu sự khởi đầu tầm thường của hạt giống cực nhỏ với kích thước khổng lồ của cái cây đã phát triển đầy đủ. Hình ảnh một hạt cải nhỏ mọc thành cái cây to lớn nhấn mạnh sự mở rộng phổ quát của nước Thiên Chúa sẽ bao gồm các quốc gia, cũng như Israel. Dụ ngôn thứ hai (Lc 13, 20-21) nói về sức mạnh của men làm cho bột dậy men. Ngay cả một lượng nhỏ men cũng có xu hướng tự nhiên là nở ra, phồng lên, tạo ra một sự thay đổi lớn trong bột để làm cho bột phù hợp với việc nướng thành một ổ bánh. Cũng vậy, có một cái gì đó vốn năng động trong nước Thiên Chúa. Năng lực của nước Chúa đang biến đổi.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta ca tụng sức mạnh của những khởi đầu bé nhỏ. Chúng ta được kêu gọi để gieo trồng hạt giống nước Thiên Chúa trong thế giới ngày nay cũng như tin cậy vào quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng làm sinh động nước Thiên Chúa đang phát triển. Chúng ta hãy làm phần việc của mình trong việc gieo hạt giống và thể hiện cho thế giới thấy sức năng động và biến đổi của nước trời. Chúng ta phải là hạt giống của nước trời và thể hiện sức mạnh biến đổi của điều tốt đẹp trong thế giới ngày nay.

2.MEDITATIO
Tôi có tin vào sức mạnh của những khởi đầu nhỏ bé và vào sức mạnh biến đổi của nước Thiên Chúa không ?
Tôi có tin cậy đặc biệt nơi Thiên Chúa, Đấng có thể làm mọi việc trong tôi không?
Tôi có ý thức góp phần vào việc gieo vãi hạt giống Nước Trời trong thế giới hôm nay không ?
Tôi có biết mình phải là hạt giống Nước Trời và phải phô diễn năng lực biến đổi của điều thiện trong thế giới hôm nay không?
3.ORATIO

Lạy Cha yêu thương, chúng con thích thú với cái cách một hạt cải, có thể mọc thành một cây lớn, làm chỗ cho chim trời trú ngụ. Chúng con kinh ngạc về sức mạnh làm dậy men của một lượng nhỏ men. Chúng con cảm ơn và ngợi khen Cha về phép lạ hạt cải là khởi đầu vương quốc của Cha, hạt cải tiếp tục kéo dài sự sinh sôi nảy nở trao ban sự sống cho tất cả các dân tộc trên trần gian. Chúng con cảm ơn Cha về sức năng động của nước trời. Xin giúp chúng con trân trọng những khởi đầu nhỏ bé và tin tưởng vào sức năng động của Tin Mừng. Cha là niềm hy vọng và niềm vui của chúng con, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ?

5.ACTIO

Tôi thấy mình được gợi ý nên thánh từ những điều nhỏ bé giữa đời :Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi bạn sẽ lớn lên xuyên qua các cử chỉ nhỏ nhoi. Đây là một ví dụ: Một phụ nữ đi mua sắm, chị gặp một người hàng xóm và họ trò chuyện, một cuộc ngồi lê đôi mách bắt đầu. Nhưng chị tự nhủ trong lòng: ‘Không, tôi sẽ không nói xấu bất cứ ai’. Đó là một bước tiến lên trên con đường thánh thiện. Sau đó, về nhà, một đứa con của chị muốn chia sẻ với mẹ về những điều nó hy vọng và ước mơ, và mặc dù mệt mỏi, chị vẫn ngồi xuống lắng nghe con mình một cách ân cần và kiên nhẫn. Đó là một hy sinh nữa cho thấy sự thánh thiện. Rồi sau đó gặp chuyện âu lo, chị nhớ đến tình thương của Đức Trinh Nữ Maria nên chị lấy xâu chuỗi và lần hạt Mân Côi trong đức tin. Đó lại là một nẻo đường nữa của sự thánh thiện. Rồi, chị đi ra phố, gặp một người nghèo, chị dừng lại nói một lời tử tế với người ấy. Lại một bước thánh thiện nữa” (Tông huấn Gaudete et Exsultate, 16).

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.