Lời Chúa CHÚA NHẬT XII-TN_C, 19-6-2022 MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Lc 9, 11b-17  “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thỏa mãn cơn đói của họ”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT XII-TN_C, 19-6-2022

MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

Lc 9, 11b-17

 Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài thỏa mãn cơn đói của họ

1.LECTIO

Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê

Tin Mừng công bố trong lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Lc 9, 11b-17) trình bày Chúa Giêsu là vị chủ nhà ân cần của bữa ăn kỳ diệu, dồi dào, phong phú. Câu chuyện tuyệt vời hôm nay về việc nhân tăng những chiếc bánh và việc cho dân chúng ăn no được Luca thuật lại, sau khi trình bày việc các Tông đồ trở về kể lại cho Chúa Giêsu tất cả những gì các ông đã làm. Theo lời kể của Luca, Chúa Giêsu sau đó dẫn các Tông đồ theo mình và rút lui đến một thị trấn có tên là Bethsaida, nơi các Ngài có thể ở riêng với nhau. Nhưng đám đông đã biết về kế hoạch của Chúa và đi tìm Chúa. Thay vì bực bội vì bị xâm phạm sự riêng tư của mình và làm cản trở kế hoạch của mình muốn các Tông đồ được nghỉ ngơi xứng đáng, Chúa Giêsu nồng nhiệt chào đón đám đông và giảng dạy họ về nước Thiên Chúa. Ngài cũng chữa khỏi những người cần được chữa lành.

Vào cuối ngày, Nhóm Mười Hai đến gặp Chúa Giêsu và yêu cầu Ngài giải tán đám đông để ai nấy có thể đi đến các làng trại xung quanh tìm chỗ ở và thực phẩm. Chúa Giêsu không tán thành cái đề nghị chính đáng của các Tông đồ, nhưng thay vào đó, Chúa thách thức các ông làm điều gì đó cho đám đông đang đói và thiếu thốn. Chúa nói với các ông : “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Lc 9, 13) vì các ông có vai trò thiết yếu trong việc giải quyết nhu cầu của những vị khách được chào đón nồng nhiệt nhất của Chúa. Các Tông đồ thừa nhận rằng họ có một số thức ăn năm chiếc bánh và hai con cá, nhưng như thế là hoàn toàn không đủ để nuôi đám đông to lớn. Chúa Giêsu ra lệnh cho các Tông đồ bảo đám đông ngồi dự tiệc ngoài trời theo nhóm khoảng năm mươi người mỗi nhóm. Điều tiếp theo trong tường thuật của Luca là hành động kỳ diệu của Chúa Giêsu, Vị Chúa nhân từ của bữa tiệc: “Bấy giờ Đức Giêsu cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng (Lc 9, 16-17).

Sự nhân tăng các chiếc bánh và việc cho đám đông ăn dư tràn cho thấy rằng thời kỳ Thiên sai đã đến. Biến cố kỳ diệu này được Chúa Giêsu thiên sai thực hiện trên đồng cỏ xanh tươi cho đám đông đói khát kéo đến để được Chúa chăm sóc, đã dẫn chúng ta vào mầu nhiệm Thánh Thể, là mầu nhiệm đáp ứng cách dư tràn những đói khát tâm linh của chúng ta. Thật vậy, bữa tiệc ngoài trời mà Chúa Giêsu phục vụ với sự trợ giúp của các môn đệ Ngài đã báo trước sự nuôi dưỡng dồi dào mà cộng đoàn tín hữu sẽ nhận được từ Bí tích Thánh Thể. Các tín hữu Kitô được nuôi dưỡng bằng bánh Lời Chúa và bánh Thánh Thể là thân thể Chúa Kitô, được bẻ ra cho thế giới được cứu độ, và bằng rượu Thánh Thể là máu thánh của Ngài, đổ ra để đóng dấu mối quan hệ giao ước của chúng ta với Thiên Chúa là dân riêng của Ngài. Vị Chúa của bàn tiệc, Đức Giêsu Kitô, nuôi dưỡng chúng ta bằng bánh Lời hằng sống và bằng chính mình và máu Ngài qua bánh và rượu Thánh Thể.

2.MEDITATIO
Tôi có sẵn sàng làm nhập thể vào đời sống của tôi tinh thần từ bi và quảng đại của Chúa Giêsu, Đấng đã đón nhận đám đông đang tìm kiếm Ngài, và tổ chức bữa tiệc thiên sai cho họ không?
Trong thừa tác vụ tông đồ của tôi, tôi có sẵn sàng dâng “năm cái bánh và hai con cá”, tức là tất cả những gì tôi có, cho thừa tác vụ mục vụ của tôi với Chúa Giêsu không ?
Tầm cỡ tình trạng đói khát trên thế giới có làm nản lòng tôi không ; nếu có, tôi có hướng về Chúa Giêsu để xin Ngài nhân tăng một cách kỳ diệu số ít mà tôi có không ?
Tôi có cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã nuôi dưỡng tôi nơi bàn tiệc Bánh Lời Chúa và bàn tiệc hy tế Thánh Thể của Ngài không ?
3.ORATIO

Lạy Chúa Giêsu, Chủ của bữa tiệc, chúng con đến trước Chúa hôm nay với tình trạng đói khát sâu thẳm nhất của chúng con đối với những thứ ngoài lương thực, thực phẩm : sự tha thứ, sự hòa giải, lòng nhân từ, sự phục hồi các mối quan hệ, công lý và tự do, niềm vui thay cho sự cay đắng và sự hoài nghi, hòa bình và hợp nhất, sự chữa lành tinh thần và thể chất. Xin giúp chúng con ăn tại bàn của Chúa và no thỏa. Khi chúng con dự tiệc Thánh Thể của Chúa, xin cho chúng con được biến đổi thành sự hiện diện của chính Chúa, như tấm bánh được bẻ ra cho sự sống của thế giới. Được nuôi dưỡng tại bàn tiệc Lời Hằng Sống của Chúa và bàn thờ hy sinh Thánh Thể của Chúa, xin ban cho chúng con ân sủng để đích thân tham gia vào việc làm giảm bớt những đói khát của người dân trên thế giới. Chúng con yêu Chúa và phục vụ Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê

5.ACTIO
Để tỏ lòng tôn kính đặc biệt đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Mầu nhiệm Thánh Thể, tôi dành thời gian tĩnh lặng để cầu nguyện và suy niệm trước Thánh Thể.
Nếu có cơ hội, tôi tham gia một cuộc rước Thánh Thể như một biểu hiện công khai đức tin của tôi vào Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí tích Thánh Thể cực thánh.
Tôi cho người đói ăn và chia sẻ tài sản của tôi với người thiếu thốn.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác.

Comments are closed.