Lời Chúa CHÚA NHẬT II-TN_A, 15-01-2023 Ga 1, 29-34 “Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chiên Thiên Chúa”

LECTIO DIVINA

CHÚA NHẬT II-TN_A, 15-01-2023

Ga 1, 29-34

Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế : Ngài là Chiên Thiên Chúa

1.LECTIO

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian

Chủ đề Hiển Linh về sự mặc khải thiên sai được kéo dài qua Mùa Thường Niên, mùa phụng vụ tập trung vào sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Mầu phụng vụ của các Chúa Nhật Mùa Thường Niên (“bình thường, thông thường” vì các Chúa Nhật diễn ra theo “thứ tự” hoặc theo trình tự) là màu xanh lá cây, tượng trưng cho niềm hy vọng, một đặc điểm chung lan tỏa trong suốt mùa dài nhất trong năm phụng vụ của Giáo Hội. Màu xanh của những ngày Chúa Nhật Mùa Thường Niên gợi lên chức năng trao ban sự sống của Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng dẫn chúng ta đến “vùng nước trong lành” và “đồng cỏ xanh tươi”. Chúng ta được nuôi dưỡng tại bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, nơi Chúa Giêsu Tôn Sư-Mục Tử hồi sinh tâm hồn chúng ta.

Vào Chúa Nhật thứ hai này trong Mùa Thường Niên, Tin Mừng đặt chúng ta tiếp xúc với Chúa Giêsu Cứu Thế, đối tượng trung tâm trong chứng từ của Gioan Tẩy giả và là lý do duy nhất khiến ông làm phép rửa cho Chúa. Con Chiên vượt qua bị giết để xóa bỏ tội lỗi thế gian là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, được Chúa Cha sinh ra từ đời đời. Chiên Thiên Chúa – Tôi tớ của Giavê – chứng minh mối quan hệ hiếu thảo mật thiết của mình với Thiên Chúa bằng cách hoàn toàn phục tùng ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, qua cái chết của Ngài trên Thập giá và sống lại cho sự sống mới.

Biến cố chịu phép rửa trong đó Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu để xức dầu cho Ngài vào sứ mạng thiên sai là dịp để Gioan Tẩy giả nhận ra Chúa Giêsu là “người sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần là nguồn ban sự sống của sứ vụ cứu độ của Đức Kitô, và của cuộc sống mới của chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nguyên lý của việc chúng ta thuộc về Đức Kitô. Thật vậy, chứng từ hữu hiệu của Gioan Tẩy giả và của các môn đệ của Đức Kitô tùy thuộc vào sự họ mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần.

2.MEDITATIO  
Chứng từ của Gioan Tẩy giả về Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian và là Con Thiên Chúa, có ý nghĩa gì đối với cá nhân tôi ? Chứng từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi như thế nào ?
Tôi có là nhân chứng của Đức Kitô, như Gioan Tẩy giả không?
Tôi có mở lòng đón nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, để cho Người xức dầu cho tôi vào nhiệm vụ thiên sai là loan báo Tin Mừng không ?
3.ORATIO  

Lạy Cha mến yêu, Chúa Giêsu Kitô là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian. Xin giúp chúng con dễ tiếp nhận ân sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng sống và hoạt động trong chúng con. Giống như Gioan Tẩy giả, xin cho chúng con trở nên những tiền hô nhiệt thành của Đức Kitô và nên những chứng nhân rõ ràng về tình yêu hy sinh của Ngài. Được củng cố bởi quyền năng của Thần Khí của Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở thành công cụ của lòng thương xót của Con Cha trong thế giới đau khổ và bị chia cắt ngày nay. Nhờ Người, với Người và trong Người, chúng con tôn vinh và ngợi khen Cha, bây giờ và mãi mãi. Amen.

4.CONTEMPLATIO

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian

5.ACTIO  
Trong cử hành Thánh Thể, tôi cầu nguyện với lòng sùng kính, lúc bẻ bánh: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”.
Tôi quyết tâm thực hiện sứ mệnh hy sinh của Đức Kitô mục tử vì lợi ích của người nghèo và người túng thiếu, đặc biệt là những người bị thiệt hại bởi thiên tai.

.

Lm. Gb. Nguyễn Đăng Tuệ, phóng tác

Comments are closed.