Còn Chút Gì Để Nhớ

Chủng sinh Khóa XII

Lớp thần học III,

Năm 2022-2023

Còn Chút Gì Để Nhớ

Dưới mái trường yêu dấu, êm đềm vẽ những ước mơ. Chắc hẳn những lời này vẫn luôn phảng phất hương vị thương nhớ đối với những ai đã từng một lần cắp sách đến trường. Vẫn lưu luyến như những ngày thưở ban đầu. Những tình cảm nhẹ nhàng nhưng thật thâm trầm và sâu lắng. Đã bao mùa hè trôi qua, nhưng cái cảm giác ngày đầu tiên đi học vẫn gây thương nhớ.

Chúng tôi, 75 anh em lớp Pio, Khóa XII vì mối duyên theo Chúa trở thành anh em một lớp. Mới đó ngày nhập học Đại Chủng Viện còn bao ngỡ ngàng mà nay đã gắn bó keo sơn. Biết bao biến cố buồn vui trên đường theo Chúa, cả những cuộc chia ly bịn rịn khi một người anh em bước sang một hành trình khác, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương và dẫn dắt lớp Pio chúng tôi tiến về phía trước.

Những trái tim nóng đến từ 9 giáo phận trong Giáo hội Việt Nam: Bà Rịa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Long xuyên, Phan Thiết, Phát Diệm, Thanh Hóa, và Xuân Lộc. Thiên Chúa yêu thương nối kết những trái tim rất khác nhau, đem về đặt cạnh nhau để trở thành huynh đệ cùng nhau trải qua những vui buồn trong hành trình theo Chúa. Chính vì những khác biệt về khoảng cách địa lý, văn hoá, giáo dục, gia đìnhtính cách sống ấy đem lại nét đa dạng và vui tươi hơn trong vườn ươm trồng ơn gọi linh mục giáo phận của Chúa và Giáo hội. Tài năng tài lẻ của mỗi anh em góp về khiến bầu khí lớp tràn đầy sức sống và niềm vui.

Những năm tháng nơi chủng viện giúp anh em thêm trải nghiệm tình Chúa và tình người. Anh em Khóa XII, lớp Pio khi chơi thì hết sức khi học cũng hết mình. Đặc biệt là những giây phút cùng nhau cầu nguyện với lời Kinh Phụng Vụ, nguyện ngắm, chuỗi Mân Côi, hay thinh lặng cá nhân bên Chúa Giêsu Thánh Thể… là những giây phút linh thiêng và thân tình giúp phát triển đời sống thiêng liêng và thăng tiến đời sống huynh đệ.

Nối nguồn Giêsu luôn là điểm nhấn trong sinh hoạt hàng ngày tại Đại Chủng Viện thánh Giuse Xuân Lộc. Mỗi ngày trôi qua, tuổi đời thêm lớn, có lẽ mỗi anh em lớp Pio càng thêm ý thức gắn kết với Chúa Giêsu chính là bí quyết cho đời sống đức tin, nền tảng đời ơn gọi dâng hiến và niềm vui trên đường theo Chúa để phục vụ anh chị em.

Thời gian trôi nhanh, anh em lớp Pio đã bước vào chương trình đào tạo năm thần học III, 44 anh em còn lại vẫn đang miệt mài tu học trong sự dạy dỗ và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và của Giáo hội tại Đại chủng viện Xuân Lộc. Ở nơi này hay bất cứ nơi nào, ước mong hồn tông đồ vẫn luôn được khơi lớn, tô đậm những ước mơ hăng say dấn thân phục vụ trong cánh đồng truyền giáo bao la. Vì mỗi anh em trong lớp đã là một phần kí ức khó quên của tập thể Khóa XII, kí ức ấy sẽ mãi đẹp và mãi gắn bó như một sợi dây liên lạc và không ngừng nhắc nhau hãy luôn cố gắng thăng tiến trên đường trọn lành theo gương Thầy Giêsu.

Lớp chúng mình, lớp rất vui, anh em ta chan hoà tình thân.

Lớp chúng mình, lớp rất vui, như anh em keo sơn một nhà.

Ai cũng đã, đang và sẽ thuộc về một miền kí ước tươi đẹp nào đó. Có những miền kí ức trở thành kỉ niệm thật đẹp và không phai. Ước mong mỗi anh em trong lớp Pio luôn cảm thấy thân quen, thân thuộc và thân thương mỗi khi nhớ đến nhau dù ở bất kì phương trời nào và trong hoàn cảnh sống nào. Chớ gì tâm nguyện của thánh Phaolô trở thành lẽ sống cho anh em lớp Pio, khóa XII chúng tôi: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái” (Rm 13, 8). Cám ơn từng anh em trong lớp vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của nhau.

Ban Văn Hóa lớp Piô – Khóa XII

Comments are closed.