Chúa Nhật Tuần XXXI Thường Niên – Ngày 30/10/2022

Lời Chúa: Lc 19, 1-10

Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

 


Suy niệm

GẶP GỠ ĐỨC KITÔ

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,5).

Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn quen thuộc với bài hát “Gặp gỡ Đức Kitô”. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh. Lời hát thật hay và ý nghĩa đối với người Kitô hữu chúng ta, và ý nghĩa hơn nếu được cất lên từ một tâm hồn đã thực sự gặp Đức Kitô. Bài tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta một người như vậy. Đó là ông Dakêu.

Ông Dakêu được Tin mừng mô tả là người giàu có, đứng đầu các người thu thuế. Ông muốn tìm gặp Đức Giêsu để xem cho biết Người là ai? Tuy nhiên, không phải chỉ ông đi tìm gặp Chúa Giêsu mà chính Người đã tìm, đã thấy và gọi tên ông: Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Gặp Đức Giêsu và cảm nhận được tình yêu của Người, cuộc đời của ông Dakêu đã thay đổi hoàn toàn. Ông không còn là người chỉ biết thu tích nhưng đã biết cho đi, biết sống công bằng thay vì chỉ nhìn đến những đồng bạc bất chính. Ông đã tìm lại được chính mình. Ông được Chúa Giêsu công nhận là con cháu tổ phụ Abraham, con cháu của lời hứa cứu độ. Đồng thời, ông cũng tìm lại mối dây liên kết thắm tình huynh đệ với anh em mình. Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Với ông, người anh em nghèo bên cạnh, tình liên đới và sự công bằng mới thực sự đáng giá. Sau cùng, điều mà ông và tất cả chúng ta mong đợi đã thực sự đến với ông: Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này.

Những gì xảy ra với ông Dakêu cũng đã đến với biết bao con người khác trong suốt dòng lịch sử. Nhiều người đã trở thành những vị thánh thời danh: thánh Phaolô, Augustino, Ignhatio… Họ đã thực sự gặp Đức Kitô và để cho tình yêu của Người biến đổi. Ngày hôm nay, lúc này, Chúa Giêsu vẫn đang tìm gặp mỗi người chúng ta để yêu thương, đồng hành, chia sẻ và dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Ngài không phải là một con người của quá khứ hay một viễn tượng xa xôi nào đó mà chúng ta không thể biết hay cảm nghiệm được. Nhưng Người là Thiên Chúa, là khởi nguyên và cùng đích (Kh 1, 18). Sự hiện hiện của Người bao trùm toàn thể lịch sử. Khi xưa, Chúa đã mặc lấy xác phàm, đơn sơ nằm trong máng cỏ, bước chân rảo khắp các thành phố, làng mạc, thì nay Người trở nên khiêm hạ trong Thánh Thể nhiệm mầu để mong gặp tất cả chúng ta. Phần chúng ta, hãy mang lấy tâm tình của ông Dakêu, khao khát gặp Chúa Giêsu, chạy đến với Người dù có phải leo lên một cây cao. Và chúng ta sẽ ngạc nhiên khi nhận ra cây đó chính là Đức Giêsu, cây Nho Thật mà Chúa Cha đem trồng, đồng thời cũng nhận ra chính mình là một cành nho, một cành nho phải bám chặt vào thân nho (Ga 15, 1-4).

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng ta lòng khao khát gặp Chúa và để cho tình yêu của Chúa biến đổi chúng con; cùng xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con có thể thưa lên rằng: Chúa đó (Ga 21,7), mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, khi viếng Thánh Thể, khi tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Amen


Comments are closed.